NHÌN LẠI
CÁC KỲ ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI: HÌNH ẢNH, CHỦ ĐỀ VÀ LỜI CÁC GIÁO HOÀNG
Vatican
News
VaticanNews (19.07.2023) - Ngày
Giới trẻ Thế giới là một hành trình được bắt đầu bởi Thánh Gioan Phaolô II để
đáp lại khát vọng gặp gỡ, hòa bình và chân lý của giới trẻ. Con đường đức tin
tiếp tục băng qua lịch sử.
Massimiliano
Menichetti – Città del Vaticano
Đại hội GTTG lần I -
Roma, Ý (1986)
Ngày GTTG lần thứ nhất diễn ra tại Roma ngày 23/3/1986, được xem như là Ngày GTTG cấp giáo phận, nhưng cũng được xem là Đại hội GTTG lần đầu tiên. “Các con hãy sẵn sàng làm chứng cho niềm hy vọng nơi các con” là chủ đề của Đại hội GTTG lần thứ nhất này. Tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Gioan Phaolô II đã quan tâm đến những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới: “Các bạn trẻ thân mến, hôm nay các con lại có mặt ở đây để bắt đầu ở Roma, ở Quảng trường Thánh Phêrô, truyền thống của Ngày Giới trẻ mà toàn thể Giáo hội đã được mời cử hành. Cha hết lòng chào đón các con, và cha chào tất cả những người đã đến đây không chỉ từ Roma và Ý, mà còn từ những nơi xa hơn.” “Ngày Giới Trẻ – ngài giải thích – chính xác có nghĩa là: đi gặp Thiên Chúa, Đấng đã đi vào lịch sử nhân loại qua Mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Giêsu Kitô... Và Người muốn gặp gỡ trước hết là các con, những người trẻ, và muốn nói với mỗi người: ‘Hãy theo Ta, Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống’”.
Đại hội GTTG lần II -
Buenos Aires, Argentina (1987)
Có 900.000 bạn trẻ cầu
nguyện với Đức Giáo hoàng trong Đại hội GTTG lần thứ hai, vào tháng 4 năm 1987
tại Buenos Aires, Argentina. Số các bạn trẻ tham dự gấp đôi năm trước. Chủ đề của
Đại hội GTTG lần này là “Chúng tôi đã nhận ra và tin tưởng vào tình yêu Thiên
Chúa dành cho chúng tôi” (1Ga 4,16). Đức Gioan Phaolô II ngỏ lời với những người
trẻ đến từ Nam Mỹ, “lục địa của hy vọng”: “Các bạn trẻ, Chúa Kitô, Giáo hội, thế
giới đang chờ đợi chứng tá cuộc sống của các con, dựa trên chân lý mà Chúa Kitô
đã mặc khải cho chúng ta! Các bạn trẻ, Giáo hoàng cám ơn các con về chứng tá của
các con và khích lệ các con luôn là chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa, là người
gieo hy vọng và là người xây dựng hòa bình!”.
Đại hội GTTG Santiago
de Compostela, Tây Ban Nha (1989)
Ba tháng trước khi Bức
tường Berlin sụp đổ, năm 1989, các bạn trẻ của Đại hội GTTG đã gặp nhau tại
Santiago de Compostela, Tây Ban Nha. Từ ngày 15 đến 20 tháng 8 họ đã cầu nguyện
cho hoà bình. Khẩu hiệu là: “Thầy là đường, sự thật và sự sống” (Ga 14,6). Tại
buổi cầu nguyện trên núi Gozo có hơn 600.000 bạn trẻ. Đức Gioan Phaolô II nhắn
nhủ: “Các con đã đến để tái khám phá ở đây, tại Santiago, nguồn gốc đức tin của
chúng ta để dấn thân, với một trái tim quảng đại, cho công cuộc tái truyền giảng
Tin Mừng, giờ đây đang ở ngưỡng cửa của thiên niên kỷ thứ ba”. Rồi ngài nói
thêm: “Kitô hữu được kêu gọi phục vụ anh chị em mình và xã hội, thăng tiến và
nâng đỡ phẩm giá của mỗi con người, tôn trọng, bảo vệ và thăng tiến các quyền của
con người, trở thành kiến trúc sư của một nền hoà bình lâu dài và đích thực dựa
trên tình huynh đệ, tự do, công lý và sự thật”.
Đại hội GTTG
Czestochowa, Ba Lan (1991)
Châu Âu của Đại hội
GTTG năm 1991 có những biên giới và chân trời mới sau sự sụp đổ của chế độ cộng
sản. Đây là lần đầu tiên Đại hội GTTG được cử hành tại Đông Âu. Chủ đề của Đại
hội: “Anh em đã nhận được tinh thần con cái” (Rm 8,15). Đức Thánh Cha người Ba
Lan mời gọi giới trẻ thế giới hãy tin vào Chúa Kitô. Một triệu rưỡi tín hữu đã
hiện diện ở Czestochowa. Trên hành lang phía trước những bức tường của Thánh địa
Jasna Góra, vào Lễ trọng thể Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời, Đức Gioan
Phaolô II tái khẳng định rằng Đại hội Giới trẻ Thế giới này nổi bật vì: “Đây là
lần đầu tiên một sự kiện lớn như vậy được tổ chức với đông đảo người trẻ Đông
Âu”. Ngài nói: “Làm sao chúng ta có thể không nhận ra ở đây có một món quà vĩ đại
của Chúa Thánh Thần? Hôm nay, cùng với các con, cha muốn cảm tạ Người.
Sau một thời gian dài không thể vượt qua các biên giới, giờ đây Giáo hội ở
Châu Âu có thể thở tự do hít thở bằng cả hai lá phổi”.
Đại hội GTTG Denver,
Hoa Kỳ (1993)
Chính trên đường phố
Denver, Hoa Kỳ, vào tháng 8 năm 1993, Đàng Thánh Giá đã được cử hành lần đầu
tiên trong Đại hội GTTG. Chủ đề của Đại hội là “Tôi đến để cho đàn chiên được sống
và sống dồi dào” (Ga 10,10). Trong buổi canh thức với các bạn trẻ tại Cherry
Creek State Park, Đức Gioan Phaolô II cùng với các bạn trẻ suy niệm về sự sống
mà Chúa Giêsu dâng hiến: “Cha xin các con hãy can đảm dấn thân cho sự thật. Các
con hãy can đảm tin vào Tin Mừng về sự sống mà Chúa Giêsu dạy trong Phúc Âm.
Hãy mở rộng tâm trí và trái tim của các con để đón nhận vẻ đẹp của tất cả những
gì Thiên Chúa đã tạo dựng và đón nhận tình yêu đặc biệt, của chính Người dành
cho mỗi người trong các con.” “Chúa Giêsu Kitô không ngừng là ‘cửa cho các con
chiên’. Và mặc dù lịch sử nhân loại phạm tội chống lại sự sống, Người không ngừng
lặp lại với cùng một sức mạnh và cùng một tình yêu: ‘Ta đến để họ được sống và
sống dồi dào’”.
Đại hội GTTG Manila,
Philippines (1995)
Vào tháng 1 năm 1995,
Đức Thánh Cha đã thực hiện một chuyến tông du đến Philippines, Papua New
Guinea, Australia và Sri Lanka. Cuộc hẹn của Đại hội GTTG là ở Manila với chủ đề:
“Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21). Năm triệu người trẻ
đã quy tụ cầu nguyện tại Công viên Rizal; Đại hội GTTG được ghi vào Sách Kỷ lục
Guinness. Trong buổi canh thức, Đức Gioan Phaolô II đã nhắc lại: “Giáo hội và Đức
Giáo hoàng mong đợi điều gì nơi các con, những người trẻ của Đại hội Giới trẻ
Thế giới lần thứ X? Đó là các con hãy tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô. Và các con
hãy học cách loan báo tất cả những gì sứ điệp của Chúa Kitô chứa đựng cho sự giải
thoát đích thực và sự tiến bộ thực sự của nhân loại. Đây là điều Chúa Kitô mong
đợi ở các con. Đây là điều Giáo hội tìm kiếm nơi giới trẻ Philippines, châu Á
và thế giới”.
Đại hội GTTG Paris,
Pháp (1997)
Hơn một triệu tín hữu
đã tham dự Đại GTTG tại Paris vào tháng 8 năm 1997, một con số vượt gấp bốn lần
so với dự báo. Chủ đề là: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu? Hãy đến và các con sẽ thấy”.
Tại trường đua ngựa Longchamp, trong Thánh lễ ngày 24 tháng 8, Đức Gioan Phaolô
II đã khuyến khích lòng trung thành của những người đã lãnh nhận bí tích Rửa tội
và nhắc lại mệnh lệnh dành cho những người trẻ: “Hành trình của các con không dừng
lại ở đây. Hôm nay thời gian không dừng lại. Hãy đi trên những nẻo đường của thế
giới, trên những nẻo đường của nhân loại và hãy tiếp tục hiệp nhất trong Giáo hội
của Chúa Kitô! Hãy tiếp tục chiêm ngưỡng vinh quang của Thiên Chúa, tình yêu của
Thiên Chúa, và các con sẽ được soi sáng để xây dựng nền văn minh tình yêu, để
giúp con người nhìn thế giới được biến đổi bởi sự khôn ngoan và ‘tình yêu vĩnh
cửu’”.
Đại hội GTTG Roma, Ý
(2000)
Bài thánh ca Emmanuel
là nhạc chủ đề của Đại hội GTTG năm 2000 tại Rôma, Ý, với chủ đề: “Và Ngôi Lời
đã làm người và ở giữa chúng ta”. Ánh sáng của Đại Năm Thánh, được công bố với
Sắc lệnh Tertio Millennio Adveniente, hướng dẫn các cuộc hành hương đến với
Chúa Kitô từ khắp nơi trên thế giới. Tại Tor Vergata, vào ngày 19 tháng 8,
trong buổi canh thức cầu nguyện do Đức Gioan Phaolô II chủ sự, có hơn hai triệu
người trẻ. “Các bạn trẻ thân mến của thế kỷ đang bắt đầu, bằng cách thưa ‘xin
vâng’ với Chúa Kitô, các con nói ‘xin vâng’ với những lý tưởng cao quý nhất của
mình. Cha cầu xin Người ngự trị trong tâm hồn các con và trong nhân loại của thế
kỷ và thiên niên kỷ mới. Các con đừng sợ phó thác cho Người. Người sẽ hướng dẫn
các con, Người sẽ ban cho các con sức mạnh để theo Người mọi ngày và trong mọi
hoàn cảnh”.
Đại hội GTTG Toronto,
Canada (2002)
Vào cuối tháng 7 năm
2002, Đức Gioan Phaolô II lên đường tông du Toronto, Thành phố Guatemala và
Thành phố Mexico. Ở Canada, khoảng 800.000 bạn trẻ đang chờ đợi ngài. Đây là Đại
hội GTTG cuối cùng của ngài. Chủ đề được chọn cho cuộc gặp gỡ quốc tế này là: “Các
con là muối đất... Các con là ánh sáng thế gian”. Vào ngày 28 tháng 7 tại Công
viên Downsview ở Toronto, như thường lệ, Đức Giáo hoàng vẫn trải lòng với các bạn
trẻ: “Các con là những người trẻ và Đức Giáo hoàng đã già, 82 hay 83 tuổi không
giống như 22 hay 23. Nhưng Đức Giáo hoàng vẫn đồng cảm với những kỳ vọng và hy
vọng của các con. Ngay cả khi cha đã sống trong nhiều bóng tối, dưới những chế
độ độc tài khắc nghiệt, cha đã chứng kiến đủ để tin chắc rằng không có khó
khăn nào, không có nỗi sợ hãi nào lớn đến mức có thể dập tắt hoàn toàn niềm hy
vọng luôn nảy nở trong trái tim của những người trẻ. Các con là niềm hy vọng của
chúng tôi, những người trẻ là niềm hy vọng của chúng tôi. Đừng để niềm hy vọng
đó vụt tắt! Hãy đặt cược cuộc đời mình vào đó! Chúng ta không phải là tóm lược
của những yếu đuối và thất bại của chúng ta; trái lại, chúng ta là tóm lược của
tình yêu của Chúa Cha dành cho chúng ta và khả năng thực sự của chúng ta để trở
thành hình ảnh của Người Con của Người”.
Đại hội GTTG Cologne,
Đức (2005)
Đức Giáo hoàng
Biển Đức XVI là một khách hành hương đến đất nước của ngài nhân dịp Đại hội
GTTG năm 2005 tại Cologne. Đại Hội lần này do Đức Gioan Phaolô II triệu tập và
do Đức Biển Đức XVI chủ tọa. Vì thế Đức Hồng y Joachim Meisner, tổng giám
mục thành phố Cologne, đặt tên là “Đại Hội GTTG lần đầu tiên với hai Giáo hoàng”.
Nước Đức nồng nhiệt chào đón ngài: ngài đang theo bước chân của Thánh Phêrô với
chứng tá được Đức Gioan Phaolô II trao phó cho ngài. Con số ước tính về những
người tham gia một lần nữa vượt qua thực tế: tại thành phố nhìn ra sông Rhine,
có hơn một triệu người trẻ đang cầu nguyện với Đức Giáo hoàng. Chủ đề của Đại hội
là: “Chúng tôi đến để thờ lạy Người.” Đức Biển Đức XVI đã đưa vào chương trình
một cử hành mới, đó là chầu Thánh Thể vào tối thứ Bảy trước ngày bế mạc. Trong
Thánh lễ ở cánh đồng Marienfeld, Chúa Nhật 21 tháng 8, Đức Biển Đức XVI hướng về
Bí tích Thánh Thể, khuyến khích sự tha thứ, sự gần gũi với người khác, rồi
khuyên nhủ: “Cha biết rằng những người trẻ các con khao khát những điều lớn
lao, rằng các con muốn dấn thân cho một thế giới tốt đẹp hơn. Các con hãy tỏ điều
đó cho con người, cho thế giới đang chờ đợi chứng tá này từ các môn đệ của Chúa
Giêsu Kitô và trên hết nhờ tình yêu của các con, thế giới sẽ có thể khám phá ra
ngôi sao mà chúng ta đi theo”.
Đại hội GTTG Sydney,
Australa (2008)
Nước Úc mở cửa cho Đại
hội GTTG vào năm 2008. Đây là cuộc họp thế giới đa phương tiện đầu tiên: các mạng
xã hội đi đầu. Chủ đề là: “Các con sẽ nhận được sức mạnh từ Chúa Thánh Thần, Đấng
sẽ ngự xuống trên các con và các con sẽ là chứng nhân của Thầy”. Vào ngày 20
tháng 7, trong Thánh lễ với những người trẻ tuổi tại trường đua ngựa Randwick ở
Sydney, Đức Biển Đức XVI đã cảnh báo chống lại những tệ nạn của xã hội và định
nghĩa những người trẻ tuổi là những ngôn sứ của một kỷ nguyên mới: “Các bạn trẻ
thân mến, Chúa mời gọi các con trở thành những ngôn sứ của thời đại mới này, những
sứ giả tình yêu của Người, có khả năng thu hút mọi người đến với Chúa Cha và
xây dựng một tương lai hy vọng cho toàn thể nhân loại”. “Ngay cả Giáo hội cũng
cần sự đổi mới này! Giáo hội cần đức tin, chủ nghĩa lý tưởng và lòng quảng đại
của các con, để Giáo hội có thể luôn trẻ trung trong Thần Khí”.
Đại hội GTTG Madrid,
Tây Ban Nha (2011)
Chủ đề “Được trồng và
xây dựng trên Chúa Kitô, vững mạnh trong đức tin” hướng dẫn Đại hội GTTG vào
tháng 8 năm 2011 tại Madrid, Tây Ban Nha. Khoảng 2 triệu bạn trẻ cử hành và cầu
nguyện với Đức Biển Đức XVI. Tại căn cứ không quân Cuatro vientos,
Đức Thánh Cha nhắc lại: “Các con thân mến, Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Đây
là sự thật vĩ đại của cuộc đời chúng ta và mang lại ý nghĩa cho mọi thứ khác.
Chúng ta không phải là kết quả của sự tình cờ hay sự phi lý, mà ở nguồn gốc của
sự hiện hữu của chúng ta có một dự án yêu thương của Thiên Chúa. Vì thế, ở lại
trong tình yêu của Người có nghĩa là sống đâm rễ sâu trong đức tin, bởi vì đức
tin không phải là sự chấp nhận đơn giản một số chân lý trừu tượng, mà là một mối
tương quan mật thiết với Chúa Kitô, điều dẫn chúng ta mở rộng tâm hồn mình với
mầu nhiệm tình yêu này và sống như những người nhận ra mình được Thiên Chúa yêu
thương”.
Đại hội GTTG Rio
de Janeiro, Brazil (2013)
THỦY ** Đại hội GTTG đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô là ở Rio de
Janeiro, Brazil vào năm 2013. Khoảng 4 triệu bạn trẻ cầu nguyện với vị Giáo
hoàng người Argentina “đến từ vùng ngoại vi của thế giới”. Chủ đề của Đại hội
là: “Hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”. Vào Chúa Nhật ngày 28
tháng 7, trong Thánh lễ tại bờ biển Copacabana, Đức Thánh Cha đã nêu lên ba từ:
“Hãy ra đi, không sợ hãi, để phục vụ. Bằng cách sống theo ba từ này, các con sẽ
cảm nghiệm được rằng bất cứ ai loan báo Tin Mừng đều được loan báo Tin Mừng, bất
cứ ai truyền đạt niềm vui đức tin, sẽ nhận được nhiều niềm vui hơn. Các bạn trẻ
thân mến, khi các con trở về nhà của mình, các con đừng sợ quảng đại với Chúa
Kitô, để làm chứng cho Tin Mừng của Người”. “Mang Tin Mừng là đem sức mạnh của
Thiên Chúa để nhổ bật gốc rễ và đánh đổ sự dữ và bạo lực; phá bỏ và dẹp tan những
rào cản ích kỷ, bất khoan dung và hận thù; để xây dựng một thế giới mới”.
Đại hội
GTTG Cracovia, Ba Lan (2016)
Năm 2016, Ba Lan lại
sống bầu khí Đại hội GTTG. Khẩu hiệu là: “Phúc thay ai có lòng thương xót, vì họ
sẽ được xót thương”. Tại quê hương của Thánh Gioan Phaolô II và Thánh Faustina
Kowalska, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cùng với hơn một triệu rưỡi bạn trẻ.
Trong buổi canh thức tại Khu vực Lòng Thương xót ở Cracovia vào ngày 30 tháng
7, Đức Phanxicô nói chuyện với những người trẻ, những người mà ngài định nghĩa
là “cơ hội cho tương lai”, khuyến khích họ có “lòng can đảm” để dạy cho người lớn
“rằng xây cầu dễ hơn xây tường!” Đức Thánh Cha đưa ra thách đố này: “Hôm nay
Chúa Giêsu, Đấng là đường, mời gọi từng người các con, mời gọi con, để lại dấu ấn
của mình trong lịch sử. Người, Đấng là sự sống, mời gọi con để lại dấu ấn lấp đầy
câu chuyện của con và của nhiều người khác bằng sự sống. Người, Đấng là sự thật,
mời gọi con rời bỏ những con đường ngăn cách, chia rẽ, vô nghĩa. Con có tham
gia không? Con có tham gia không?”.
Đại hội GTTG Panama
(2019)
Vào tháng 1 năm 2019 có hơn 700.000 người trẻ tập trung tại Panama để tham dự Đại hội GTTG với Đức Thánh Cha Phanxicô và cuộc gặp gỡ đầu tiên sau Thượng Hội đồng Giới trẻ tháng 10. Chủ đề được chọn là: “Đây là nữ tỳ của Chúa; xin hãy thực hiện cho con theo lời Ngài.” Đức Thánh Cha nhắc lại lời “xin vâng” của Mẹ Maria và khuyến khích những người trẻ nhận thức được sức mạnh của họ có thể thay đổi thế giới. Tại Campo San Juan Pablo II - Metro Park, sau Thánh Lễ với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha nhắc lại: “Chúng ta đang trên hành trình: hãy tiếp tục bước đi, tiếp tục sống đức tin và chia sẻ đức tin. Đừng quên rằng các con không phải là ngày mai, các con không phải là “trong khi đó”, mà là hiện tại của Thiên Chúa”.
Nguồn: vaticannews.va/vi