Matteo Farina
ĐẤNG ĐÁNG KÍNH
MATTEO FARINA, CHÀNG TRAI QUA ĐỜI VÌ UNG THƯ Ở TUỔI 19
Hồng Thủy
Vatican
News (16.11.2021) - 19 năm cuộc đời, 4 năm chịu đựng bệnh ung
thư với những lần nhập viện, phẫu thuật và nằm viện kéo dài. Nhưng Matteo
Farina đã biết sống trọn vẹn cuộc sống ngắn ngủi một cách tràn đầy đam mê tích
cực và luôn tìm cơ hội để sống vì người khác.
Matteo Farina sinh ngày 19 tháng 9 năm 1990 và lớn
lên trong sự bao bọc yêu thương của cha mẹ và người chị gái; anh cũng được
người thân và bạn bè yêu quý vì tính cách tốt lành và hết sức dễ thương. Lớn
lên trong một gia đình rất bình dân nhưng cảm nhận sâu sắc và sống đức tin Kitô,
Matteo đã nhận được điều này ngay từ khi còn thơ bé; ngay lập tức, anh được
hướng dẫn vào đời sống cộng đồng của giáo xứ “Ave Maris Stella” của anh, nơi
anh sẽ luôn gắn bó.
Những năm tháng đầu đời của Matteo trôi qua một
cách lặng lẽ: Matteo là một cậu bé vui vẻ, như bao đứa trẻ được gia đình yêu
thương và nuông chiều, nhưng đồng thời cũng là người ôn hòa, dễ mến và ngọt
ngào, những đặc điểm không thay đổi ngay cả trong những năm tháng của tuổi
thanh xuân và tuổi trẻ ngắn ngủi của anh.
Matteo thông minh hoạt bát, ham hiểu biết và ham
học hỏi, điều này giúp anh hòa nhập với xã hội và học hỏi rất nhanh trong những
năm học ở trường. Yêu thích những điều mới mẻ, Matteo có một tình yêu mãnh
liệt, một niềm đam mê cháy bỏng dành cho cuộc sống. Anh luôn sống trọn vẹn và
vui vẻ, nếm trải và thưởng thức cuộc sống từ từ đến tận cùng, dù là đau đớn
trong tương lai khi bị căn bệnh quái ác hành hạ. Anh chưa bao giờ đánh mất niềm
vui sống. Anh nói: “Vâng, niềm vui được sống. Hãy sống hết mình, bởi vì cuộc
sống tươi đẹp”.
Matteo rất năng động và có ý chí mạnh mẽ ngay cả
trong các hoạt động ngoại khóa: yêu thích thể thao, đam mê âm nhạc. Anh cũng
rất yêu thích tin học, do đó, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Matteo đã ghi
danh vào trường Giorgi ở Brindisi. Tuy nhiên, sớm đam mê hóa học, một môn học
mà thông qua nghiên cứu về các nguyên tử khiến anh càng cảm nhận được sự vĩ đại
vô biên của Thiên Chúa, Matteo ghi danh vào trường Majorana, theo ngành hóa học
công nghiệp. Ước mơ của anh sau khi tốt nghiệp trung học là theo ngành nghiên
cứu kỹ thuật hóa học - môi trường, để có thể phục vụ Thiên Chúa thông qua việc
bảo vệ môi trường, bởi vì anh rất yêu quý thiên nhiên.
Khả năng và ý chí của Matteo khiến anh trở thành
một cậu bé xuất sắc, được các giáo sư quý trọng và các bạn cùng lớp yêu quý, bị
thu hút bởi sự trưởng thành, hiền lành, ngọt ngào và giản dị, nhưng cũng bởi
quyết tâm của anh trong việc chống lại sự bất công và bảo vệ những người yếu
nhất. Trong Matteo, những món quà tự nhiên này không tỏa sáng bằng ánh sáng
riêng của chúng, mà được chiếu sáng bởi món quà siêu nhiên là Đức tin, món quà
duy nhất mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống.
Lên 9 tuổi, Matteo đã có sự hiểu biết đặc biệt về
Phúc Âm, và mong muốn đào sâu và sống Lời Chúa hơn. Anh siêng năng lần hạt Mân
Côi, thường xuyên lãnh nhận bí tích Hoà giải, tham dự Thánh lễ và chầu Thánh
Thể cách sốt sắng. Trong đời sống thiêng liêng, Matteo được cảm hứng từ đời
sống của cha thánh Piô, thánh Phanxicô Assisi, thánh Gemma Galgani và thánh
Têrêsa Hài đồng Giêsu, và chân phước Piergiorgio Frassati.
Vào tháng 9/2003, Matteo bắt đầu có những dấu hiệu
đầu tiên của bệnh ung thư não. Ngay khi bị ung thư, Matteo đã cảm thấy mình
đang được “đổi mới tâm linh”, anh cảm nhận cách sâu sắc tình yêu và lòng thương
xót của Thiên Chúa. Càng phó thác cho thánh ý Chúa, Matteo càng tin chắc rằng:
Chúa Cha nhân từ dành cho anh một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc, bất kể nó là
gì.
Hành trình lên đồi Canvê của Matteo bắt đầu. Vào
tháng 10/2003, anh trải qua một cuộc sinh thiết não nguy hiểm. Tháng 1/2005, anh
trải qua một cuộc phẫu thuật đầu tiên để loại bỏ khối u não, sau đó là 40 ngày
hóa trị và xạ trị khắc nghiệt. Đến tháng 12/2007, Matteo phải đối mặt với một
cuộc phẫu thuật mới khi căn bệnh tái phát lần đầu tiên, và trong năm tiếp theo
là lần tái phát thứ hai, đến nỗi, từ tháng 12/2008 đến tháng 1/2009, anh phải
chịu ba cuộc phẫu thuật khác.
Trong thời gian bệnh, Matteo càng lắng nghe, quan
tâm, chăm sóc đến gia đình và bạn bè hơn. Anh không để cho người khác phải lo
lắng vì bệnh tật của mình; anh luôn mỉm cười với mọi người. Ngay cả trong những
lần nhập viện, Matteo gần như quên bản thân mình, anh muốn cầu nguyện cho những
người bệnh khác và an ủi họ, truyền cho họ tất cả sự ngọt ngào của tình yêu
thiêng liêng.
Thời gian càng trôi qua, Matteo càng cảm nhận bệnh
tật của mình như một thử thách để dâng lên Thiên Chúa. 6 năm, trong đó những
khoảng thời gian yên tĩnh xen kẽ với những khoảnh khắc khó khăn khi căn bệnh
trở nên tồi tệ hơn. Đức tin và mọi tài năng khác mà Chúa đã ban cho anh đều
được hoàn thiện trong đau khổ của anh.
Matteo không chỉ quan tâm đến nhu cầu vật chất và
tình cảnh của những người ở gần nhưng còn quan tâm đến những người ở xa. Anh
rất quan tâm đến các dân tộc ở các nước nghèo, và do đó, đã thành lập bằng tiền
tiết kiệm của mình và quà tặng của gia đình một ngân quỹ giúp cho hoạt động
truyền giáo ở Mozambique.
Nhưng trên hết, Matteo quan tâm đến đời sống tâm
linh của người lân cận. Ngay từ nhỏ, anh đã có mong ước truyền giáo để đưa con
người đến với Chúa. Điều khiến anh đau khổ, là khi nhận thấy nhiều người trẻ
thuộc thế hệ của anh đã xa rời Chúa. Anh không ngừng cầu nguyện cho họ. Những
ngày cuối đời, Matteo đã dâng chính mình vì ơn cứu độ các linh hồn và cầu cho
các tội nhân hoán cải.
Matteo đã đón nhận cái chết cách thanh thản và anh
về nhà Cha trên trời vào ngày 24/4/2009, khi mới 19 tuổi. Ngày 5/5/2020 Đức
Thánh Cha Phanxicô đã tuyên bố Matteo Farini là Đấng Đáng Kính.
Nguồn: vaticannews.va/vi/