UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS VIỆT NAM TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG
GIÁM MỤC VIỆT NAM
Địa chỉ: 319 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức,
Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: +84 (28) 3727-1904
Email văn phòng: caritasvietnamccsa@gmail.com
Email Truyền Thông: cvn.ptruyenthong@gmail.com
Website: www.caritasvietnam.org
Số
01/01/2021/CVN
Tp. Thủ Đức, ngày 04
tháng 01 năm 2021
Kính
gởi: Quý Cha Giám đốc, Phó Giám đốc Caritas Giáo phận
Quý
Cha thân mến,
Năm
2020 đã trôi qua trong sự lo lắng của toàn thế giới do cơn dịch bệnh kinh hoàng
gây ra. Giờ đây, chúng ta bắt đầu một năm mới với niềm hy vọng và những lời cầu
chúc cho nhau về một tương lai tốt đẹp hơn. Để có được tương lai đó, chúng ta cần
nỗ lực xây dựng thế giới huynh đệ hơn. Đức Thánh cha Phanxicô, qua các sứ điệp,
nhất là thông điệp “Tất cả là Anh chị em” (Fratelli Tutti), đã nhắc nhở chúng
ta như thế. Năm vừa qua, chúng ta đã thực hiện chủ đề “Liên đới trong cầu nguyện.”
Trong năm 2021 này, dựa vào tư tưởng của Đức Thánh cha Phanxicô, Ủy ban Bác ái
Xã hội - Caritas Việt Nam chọn chủ đề năm nay là “Liên đới trong tình Anh chị
em.” Với chủ đề này, tôi xin quý Cha, bên cạnh việc đọc lại Thông điệp Laudato
Sí (LS) và Fratelli Tutti (FT), lưu ý đến hai ý tưởng chính:
1. Tình liên đới
Thế giới càng ngày càng xích
lại gần nhau, do đó, không thể có một dự án chung nếu không có tình liên đới. Một
điều nghịch lý là càng gần nhau thì sự cộng tác giữa con người dường như lại là
điều khó khăn. Điều này thể hiện qua tình trạng dịch bệnh đang hoành hành và
nhiều biến cố khác trong xã hội. Đức Thánh cha Phanxicô đã chỉ ra, “Bên cạnh những phương thức khác nhau
mà nhiều quốc gia dùng để đối phó với cơn khủng hoảng thì sự bất lực của các quốc
gia trong việc cộng tác với nhau cũng được thấy rõ ràng” (FT 7). Ngài
nhấn mạnh rằng “không ai có thể một
mình đối mặt với đời sống… Chúng ta cần một cộng đoàn nâng đỡ và trợ giúp mình,
trong đó chúng ta có thể giúp nhau hướng nhìn về phía trước. Thật quan trọng biết
bao việc biết cùng mơ ước với nhau” (FT 8).
2. Tình huynh đệ
Tình
liên đới dựa trên nền tảng tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Anh chị em
là những người sống quanh chúng ta, trong thôn xóm với chúng ta, cùng giáo xứ với
chúng ta “vượt quá những dị biệt về
nguồn gốc, quốc tịch, màu da, hay tôn giáo” (FT 3). Xa hơn, đó là những
người cùng liên đới trong tình đồng loại, đặc biệt những người chưa được chia sẻ
những phúc lộc của Thiên Chúa trong cuộc sống vì “Thiên Chúa đã dựng nên mọi người bình đẳng về quyền lợi, nghĩa vụ, và
phẩm giá, và đã kêu gọi họ sống với nhau như anh chị em” (FT 5). Anh
chị em của chúng ta còn là mọi thành phần trong vũ trụ, từ anh Mặt trời, chị Mặt
trăng, đến anh Núi, chị Sông. “Như một
phần của vũ trụ, được Chúa Cha mời gọi đi vào trong hiện hữu, tất cả chúng ta
được liên kết bởi những mối dây liên kết vô hình và cùng nhau tạo nên một gia
đình đại đồng, một sự hiệp thông cao cả thúc đẩy trong chúng ta sự tôn trọng
thánh thiêng, yêu thương, và khiêm tốn” (LS 89).
Xin
quý Cha phổ biến và triển khai chủ đề này trong các sinh hoạt Caritas Giáo phận.
Cùng
với lời cầu nguyện, tôi cầu chúc quý Cha một Năm Mới an lành, tràn đầy hồng ân
của Chúa. Hy vọng mối liên đới trong tình anh chị em sẽ nâng đỡ chúng ta trong
những dự án tốt đẹp mà gia đình Caritas Việt Nam sẽ thực hiện trong năm nay.
Thân
mến chào quý Cha,
CHỦ TỊCH UBBAXH-CARITAS VIỆT
NAM
(đã ký)
† Tôma Aquinô VŨ ĐÌNH HIỆU
Caritas
Việt Nam (6.1.2021)
Nguồn: caritasvietnam.org