CARITAS PHÁT ĐỘNG KÊU GỌI KHẨN
CẤP ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI BỊ BỎ QUÊN Ở BURKINA FASO
Caritas Quốc tế
Chuyển ngữ: PTT- Caritas Việt Nam
Caritas Việt Nam (7.7.2020)
– Caritas đang phát động kêu gọi khẩn cấp để giúp đỡ những người di cư ở
Burkina Faso. Caritas Burkina Faso báo động rằng nếu không có sự giúp đỡ nào,
hơn 2 triệu người trong nước sẽ đói vào những tháng tới do xung đột và điều kiện
thời tiết khắc nghiệt.
Quốc gia ở Tây
Phi đã trở thành tâm điểm bởi một cuộc xung đột thuộc khu vực đang diễn ra và gần
một triệu người đã phải di dời. Đây là một trong những cuộc khủng hoảng di cư
phát triển nhanh nhất trên thế giới và hàng trăm ngàn người phải chịu cảnh đói,
khát và không có nơi cư trú.
Giám đốc Caritas
Burkina Faso, cha Constatin Sere phát biểu: “Chúng tôi thường nghe rằng thế giới
đã quên mất những cuộc khủng hoảng ở Sahel. Các quốc gia như Burkina Faso đang
phải đối mặt với nhiều thách thức và nếu không có sự trợ giúp thì người dân sẽ
phải chịu sự khủng khiếp. Có sự tiếp cận hạn chế về thực phẩm dinh dưỡng cho những
người phải di cư, họ cũng không được tiếp cận với nước uống và những mục đích vệ
sinh.”
Cha Sere nói rằng
mùa mưa đang đến và nhiều người thiếu nơi cư trú phù hợp để đối phó với những
cơn bão, gió và lũ lụt chắc chắn sẽ xảy ra trong ba đến năm tháng tới.
Caritas đang kêu gọi 600,000 Euro để hỗ trợ cho những người di cư cũng như cho
các gia đình cho những người di cư ở, với lương thực và tiền mặt trong bốn
tháng cho đến cuối tháng Mười năm 2020. Sự phân phối này sẽ tập trung vào Giáo
phận de Kaya, Fada N’Gourma, Nouna và Dédougou.
Sẽ cung cấp cho
1,500 hộ gia đình gói hỗ trợ lương thực đủ cho một tháng, bao gồm:
• Một bao gạo 50 kg;
• Một bao 50 kg miến hoặc hạt kê;
• Một bao đậu 25 kg;
• 5 lít dầu ăn;
• 2 kg muối;
• 5000 tiền CFA để người dân có thể mua thực phẩm tươi cho chế độ ăn uống của họ.
Cha Sere nói rằng
những người di cư và mọi người ở Burkina Faso đang đặt hy vọng sẽ hoà bình và
trở lại cuộc sống bình thường. Cha nói, “nếu bạn hỏi một người di cư điều họ
khao khát nhất là gì, họ sẽ nói họ muốn trở lại ngôi làng của mình. Tôi sợ rằng
điều này sẽ không xảy ra trong một thời gian dài vì bạo lực vẫn không giảm bớt.
Bất chấp những nỗ lực của nhà nước, các nhóm vũ trang vẫn tiếp tục gieo rắc
kinh hoàng và cướp đi sinh mạng con người trong đất nước của chúng tôi.”
Cho đến cách đây
không lâu, Burkina Faso vẫn bình yên và hưng thịnh. Nhưng trong khoảng hơn một
năm qua, các nhóm vũ trang dọc biên giới phía bắc và phía đông đã khủng bố, giết
chết và mang lại nỗi sợ hãi và bất ổn cho đất nước gần 20 triệu dân này.
Thay mặt cho
Caritas Burkina, cha Sere gởi lời cảm ơn chân thành đến bất cứ ai muốn giúp đỡ
người dân địa phương. Caritas đã làm việc rộng rãi với các cộng đồng địa phương
ở nhiều nơi của đất nước.
“Thật không may,
2,2 triệu người trong tháng Sáu, tháng Bảy và tháng Tám sẽ phải đói ở đất nước
chúng tôi,” Cha Sere cho biết.
“Tương lai thật đáng lo ngại nhưng chúng tôi vẫn đặt niềm tin vào Chúa và tình
yêu thương của anh chị em trên khắp thế giới.”
Nguồn: caritasvietnam.org